Kỷ niệm 100 năm thảm họa Titanic: Một câu chuyện về hai đứa trẻ

Thứ sáu, 13/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-4 tới đánh dấu kỷ niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic. Đằng sau thảm họa kinh hoàng này, còn có những câu chuyện bi hài về những người sống sót. Tất nhiên, phần lớn những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn hiện cũng đã qua đời, song hình ảnh về hai em bé bị mất cha lúc thoát khỏi thảm họa và sau đó được đoàn tụ với mẹ vẫn gây ấn tượng và cảm xúc mạnh mẽ.

Năm đó, hai em bé Michel Navratil, 4 tuổi và bé Edmond Navratil, 2 tuổi được cha đặt lên chiếc xuồng cứu hộ cuối cùng trước khi con tàu Titanic chìm xuống đáy đại dương mênh mông. Cha của bé đã không thể lên tàu và khiến hai em bé này trở thành hai đứa trẻ duy nhất không có người thân đi kèm. Mặc dù được sống sót nhưng sau đó người ta rất khó khăn trong việc xác định tên tuổi hai bé. Trước khi xác định được danh tính, hình ảnh hai cô bé xuất hiện trên báo dày đặc với tên gọi “Louis và Lola”. Một tháng sau, hai bé đoàn tụ với mẹ, bà Marcelle (sống ở Anh) tại New York. Khi cha mẹ chia tay, hai bé được cha đưa đến Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới trong khi bà Marcelle một mình ở lại Anh.

 

T.Nguyên